Thứ tư, 14/3/2007, 05:31 GMT+7

Cháu gái tôi chậm biết đi vì xe tập đi

Cách đây 25 năm, cháu gái tôi cũng ngồi xe tập đi mà mãi vẫn không biết đi. Đi khám, bác sĩ cho biết đó là hậu quả của việc dùng xe tập đi. Bỏ dùng xe này hai tháng, cháu đã có thể đi được (Truong Duc).

Người gửi: Truong Duc
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Day cho tre em tap di ?

Tôi hoàn toàn không thể hiểu tại sao nhiều người lại cho rằng cần phải tập cho trẻ em biết đi. Cũng như các loài thú hoặc côn trùng, phần di chuyển đã có sẵn trong tiềm thức cũng như ăn uống. Trẻ em cũng tự lật người, ngồi, bò, đứng lên và đi.

Tôi sống tại nước ngoài và có hai đứa con. Cả hai đều không qua tập bò. Chúng ngồi lên và lết tới bằng hai tay. Khi đã vững thì chúng chuyển qua đứng bằng cách bám tường và bàn ghế, rồi từ đó chuyển qua đi.

Những món hàng tập đi cho trẻ em từ lâu đã bị cấm bán tại các nước phát triển vì chúng có thể gây thương tích cho trẻ. Cách đây 25 năm, cháu gái tôi cũng ngồi xe tập đi mà mãi vẫn không biết đi. Đến 18 tháng tuổi, chị tôi đưa cháu đi khám ở một bác sĩ chuyên khoa về xương. Ông ta bảo cháu không đi vì não không ghi nhớ được sự cân bằng thân thể khi không sử dụng xe. Chị tôi cho cháu bỏ xe hai tháng thì có kết quả.

 
Link Site
 
Lien he quang cao