Thứ bảy, 10/2/2007, 10:39 GMT+7

Tôi cũng ăn tết xa nhà mẹ đẻ

Hai vợ chồng tôi quyết định trước tết về ông bà ngoại sau đó về ăn tết ở nhà chồng, xong ngày mồng 3 hai vợ chồng sẽ về nhà ngoại thăm chúc tết họ hàng. (Nguyễn Phúc An)

Người gửi: Nguyễn Phúc An
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Chia sẻ bài viết tết lấy chồng xa.

Tôi cũng là con gái lấy chồng xa, nay là năm đầu tiên ăn tết nhà chồng. Gia đình tôi có 4 chị em đều là gái, 2 đã lấy chồng xa. Trước khi kết hôn tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi vì chồng tôi là con một nên nếu về ngoại ăn tết chắc chắn tôi muốn, nhưng nếu ăn tết nhà nội đến ngày mùng 3 mới về nhà ngoại thì đã hết không khí tết rồi, bố mẹ đẻ sẽ tủi thân. Vì thế 2 vợ chồng quyết định trước tết về tết ông bà ngoại sau đó về ăn tết ở nhà chồng, xong ngày mồng 3 hai vợ chồng sẽ về nhà ngoại thăm chúc tết họ hàng.. Năm nay chưa có con nhưng khoảng 6 tháng nữa thôi tôi sinh em bé, tôi nghĩ sẽ vất vả hơn nhưng tôi tin hai bên gia đình hiểu và thông cảm được, tôi thương bố mẹ đẻ muốn đón giao thừa ăn bữa cơm tất niên cùng bố mẹ và hai em nhưng tôi cũng thương bố mẹ chồng nếu tôi đi ông bà sẽ ra sao. Nói chung phụ nữ chúng ta lấy chồng thì phận làm dâu nên làm cho tốt.

Mong sao nhưng cái Tết vẫn ngập tràn niềm vui đến với mỗi gia đình cho dù bạn có đang ở xa hay ngay bên gia đình đầm ấm.

Link Site
Thực phẩm giết người
Sự nhường nhịn
Mong bệnh nhân hiểu bác sĩ
Câu chuyện cay đắng của người mẹ bị HIV
Trung thu thời bao cấp
Lien he quang cao