Thứ năm, 1/2/2007, 10:00 GMT+7

Nghỉ hậu sản dài: Mất ít mà được rất nhiều

Nếu phụ nữ được nghỉ thêm 2 tháng sau sinh, tôi không biết xã hội sẽ mất đi bao nhiêu của cải vật chất, nhưng chắc rằng cái được sẽ rất lớn: Cả thế hệ tương lai được chăm sóc tốt hơn (Hương).

Người gửi: hương
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: sau khi sinh nên cho phụ nữ nghỉ 6 tháng

Tôi đã đọc các bài viết của độc giả trên báo. Tôi thấy có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tựu trung lại là hai luồng ý kiến nên hay không nên cho nghỉ hậu sản hơn 4 tháng.

Là một phụ nữ đã trải qua hai lần sinh đẻ và nuôi con nhỏ, tôi nhận thấy thời gian nghỉ hậu sản là vô cùng quý giá đối với người mẹ và đặc biệt là với đứa trẻ.

Khi sinh cháu đầu lòng, do thiếu kinh nghiệm nên tôi không đủ sữa cho cháu bú. Khi phải đi làm, tôi mất sữa hoàn toàn và cháu thôi bú mẹ từ hơn 6 tháng tuổi. Cho tới bây giờ, tôi vẫn cảm thấy ân hận vì mình không thể chăm sóc con tốt hơn, mặc dù chúng tôi đã nuôi cháu với những gì tốt nhất có thể mua được.

Tới lần sinh thứ hai, tôi cố gắng cho cháu bú mẹ, kết quả khác hẳn. Cháu bụ bẫm, nhanh nhẹn và sức đề kháng hơn hẳn anh. Tôi đủ sữa nuôi con tới 4 tháng tuổi, cho đến khi phải đi làm. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cảm giác ngồi làm việc tức sữa, đau đến nỗi không nhấc được tay lên mà trong lòng nhớ thương con không kể xiết.

Tôi nghĩ rằng đã là mẹ, ai cũng mong muốn được chăm sóc con tốt nhất. Nên cho phụ nữ nghỉ sinh con ít nhất là 6 tháng. Khoa học đã chứng minh sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ, các bác sĩ cũng khuyên nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và kéo dài đến 2 tuổi. Nếu phải đi làm sau 4 tháng, rất ít người có thể cho con bú hoàn toàn nửa năm vì sữa mẹ chỉ tiết ra theo nhu cầu. Nếu không cho bé bú được, mẹ sẽ nhanh chóng mất sữa.

Với 2 tháng nghỉ hậu sản nữa, tôi không biết xã hội sẽ mất đi bao nhiêu của cải vật chất, nhưng tôi chắc rằng cái được thêm rất nhiều. Đó là cả thế hệ tương lai được chăm sóc tốt hơn ở những tháng đầu đời mà sau này dù chúng ta có đầu tư thêm bao nhiêu cũng khó bằng được.

 
Link Site
Thực phẩm giết người
Sự nhường nhịn
Mong bệnh nhân hiểu bác sĩ
Câu chuyện cay đắng của người mẹ bị HIV
Trung thu thời bao cấp
Lien he quang cao