Thất học mà đẻ nhiều là tạo gánh nặng cho xã hội
Vấn đề sinh mấy con hiện nay là một vấn đề nhức nhối đối với địa phương tôi. Tuy rằng về mặt an ninh xã hội chưa có gì đến mức để làm to chuyện nhưng cái gì trong tương lai sẽ xảy ra hầu như những người dân lương thiện nào cũng thấy được.
> Sinh một con - lựa chọn mới của nhiều gia đình
Người gửi: Nguyễn Minh Tú
Thành phố tôi ở miền Trung phía nam, dân số khoảng 250 nghìn, cũng tự hào với văn hoá và hiếu học. Nhưng thực tế diễn biến xã hội ngày càng đáng lo. Học sinh đa số sau khi tốt nghiệp đều ở lại Sài Gòn làm việc, còn trở về thì rất ít, trên thực tế nếu họ về thì cũng chẳng đào đâu ra việc cho họ. Cũng đồng nghĩa lượng trí thức tái hoà nhập cộng đồng là rất ít. Vậy ai ở lại, vâng, những thành phần ở những địa khu nổi tiếng là thất học, tôn thờ bạo lực, tệ nạn xã hội, và đẻ nhiều đã không ngừng tăng lên và duy trì nền hoà bình của thành phố.
Tôi thường xuyên đi học xa thành phố nên mỗi khi nghe mẹ tôi kể về các kiểu các băng nhóm du đảng thanh toán nhau mà hãi hùng, Có một lần mỗi bên cắt ra 5 tên trẻ măng, mỗi tên một mã tấu, chơi kiểu giang hồ kiếm hiệp, song đấu chém chết bỏ. Có lần một chàng ngố từ Nha Trang đến thăm người yêu, vô quán cafe nhìn ngó nhìn nghiêng gì đó thì một tên đến đập bể chai bia rồi đâm cái vọt, trả lời công an hắn tỉnh bơ: ai bảo nó nhìn tui, ai cho nó nhìn..!!! , ...và nhiều lắm kể không hết, hầu hết các câu chuyện trên đều không có lý do gì gọi là có lý lẽ, cứ gai mắt là đánh chết bỏ vậy. Không ai dám can dự vào chuyện ngoài đường, hai tên rằn ri lái xe đâm sầm vào một cháu bé lăn ra bất tỉnh thế mà người dân không ai dám làm chứng là đã thấy chúng, họ lúc đó đang làm chuyện khác. Không phải chúng là con ông cháu cha mà vì họ sợ trả thù, nhỏ nhất là tối đến chúng ném đá vô cửa không cho ngủ, ném vỡ cửa kính, đái ỉa trước nhà, tệ hơn là chặn đường đánh đập con em trong nhà...
Tôi nghĩ nhà nước nên khuyến khích các thành phần trí thức sinh con và hỗ trợ cho họ như miễn phí giáo dục và nuôi trẻ đến vị thành niên như các nước phát triển, hạn chế tối đa phần tử thất học và lang thang kia và đặc biệt là kìm hãm sự sinh sản vô tổ chức của họ nếu không sẽ thật đáng báo động về cách sống, không ai dám ở chung cư vì đa số là những thành phần này mới bị giải toả và được đền bù ở đó, lối sống bẩn thỉu bê tha y hệt như họ bao nhiêu năm nay. Tôi thở ngắn thở dài, có nên rời khỏi thành phố xinh đẹp này trong một tương lai gần để đến nơi văn minh hơn không. Cho dù mọi chuyện chưa đến mức như thế. Té ra tôi cũng chỉ là kẻ mềm yếu, thất bại, không có tư cách thay đổi xã hội.
- Thu nhập cao mới đủ để nuôi dạy 2 con (28/07)
- Cần khảo sát kỹ hơn xu hướng sinh một con (28/07)
- Nếu được làm lại, tôi chỉ sinh 1 con (28/07)
- Những vấn đề khi ứng dụng ý tưởng của bạn Hà ở Việt Nam (26/07)
- Việt Nam nên lắp tuabin gió cỡ nhỏ ở biển (26/07)
- Có thể khắc phục nhược điểm trong ý tưởng của bạn Hà (26/07)
- Ý tưởng thu năng lượng của bạn Hà không thực tế (26/07)
- Thu năng lượng từ những ai cần xả stress (26/07)
- Nên ứng dụng ý tưởng của bạn Hà vào phòng tập thể thao (26/07)
- Sao không tận dụng nước sông để phát điện (26/07)
- Ý tưởng mới về tiết kiệm năng lượng (25/07)
- Chất lượng giáo viên ở đâu? (25/07)
- Buồn khi nhìn thấy cảnh thầy cô tương lai chen lấn (24/07)
- Lời ru ngày nay khác lời ru ngày xưa (24/07)
- Hát ru là một nét đẹp của văn hoá Việt (23/07)




E-mail
Bản In














Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress