Thứ tư, 23/7/2008, 15:50 GMT+7

Tôi cũng sốc khi vợ phẫu thuật thẩm mỹ

Vợ chồng tôi từng giận nhau rất lâu vì cô ấy tự ý đi "làm mũi", đã vậy lại còn nói dối là bị ngã khi tôi thấy nó sưng tấy mất cả tuần (Huy Trần).
> Bị chàng chê vì đi thẩm mỹ

Người gửi: Huy Trần

Tôi đã thực sự bị sốc, rất sốc vì điều này do hình ảnh thân quen của vợ đã bị thay đổi. Tôi yêu những cái tự nhiên của cô ấy chứ không phải là ba cái món đồ giả. Kể từ khi đó, mỗi cái hôn đã mất đi tính tự nhiên của nó do phải tránh va chạm chứ chưa nói đến chuyện liệu nó có những phản ứng phụ trong suốt nhiều chục năm còn lại của cuộc đời hay không.

Mong chị em hãy coi phẫu thuật thẩm mỹ như là phương tiện để sửa chữa những khiếm khuyết, khuyết tật chứ không phải là làm đẹp. Và để tránh những xung đột vợ chồng có liên quan, hãy nên thông qua ý kiến của chồng.

Người gửi: Chí

Tôi hoàn toàn đồng ý với các ông. Yêu là yêu con người, vẻ đẹp tự nhiên chứ có phải yêu người mẫu đâu mà. Theo tôi các bạn gái không cần phải sửa gì cả. Đẹp tự nhiên là đẹp nhất.

> Thu phí phương tiện giao thông
 
Tôi có thể Tiếp>>