Thứ tư, 23/7/2008, 14:42 GMT+7

Thi hoa hậu đồng tính không phải là cổ xúy cho lối sống lệch

Những người giới tính thứ 3 thường là một thiểu số mà nhiều người cho là "lệch pha". Trước đây nói về giới này tôi tự nhiên cảm thấy cái gì rờn rợn về tính cách, lối sống, suy nghĩ của họ.
> 'Giới tính thứ ba' thi hoa hậu

Người gửi: Đinh Quang Lạc

Nhưng càng về sau, tôi nhận ra sự suy nghĩ của tôi còn quá hẹp hòi với họ vì họ vẫn là những con người có khát khao, mong mỏi, và ước muốn bình thường.
Việc tổ chức hoa hậu dành cho người thuộc giới tính thứ 3 không phải là cổ xuý cho một lối sống lệch lạc, nhưng là chấp nhận một thực tế các tính cách, suy nghĩ phát sinh của chính bản thân các chị.

Truyền thống đạo đức châu Á vẫn xem ra xa lạ với người đồng tính và thường khắt khe không chấp nhận họ. Thực ra, họ không có vi phạm đạo đức gì. Các "chị" chỉ là những kết quả do những yếu tố thay đổi liên quan đến di truyền. Từ đây nó kéo theo một loạt các đổi thay về tố chất trong cơ thể, khiến họ cảm thấy luôn khác thường trong 'thân xác người nam".

Ngoài cuộc thi hoa hậu, tôi nghĩ xã hội cũng nên dành cho họ các sân chơi thích hợp khác để họ biết bản chất giới tính của họ chẳng liên hệ gì đến đạo đức thuần phong mỹ tục.

> Thu phí phương tiện giao thông
 
Tôi có thể Tiếp>>