Thứ hai, 14/7/2008, 16:48 GMT+7

Nhiều người lấy bằng thạc sĩ mà không thực sự học

Ở lớp cao học của tôi, nhiều người chẳng học hành gì, chỉ chờ người khác làm bài để copy (Lê Minh).
> Sự thật về học và thi thạc sĩ

Người gửi: Lê Minh

Sau khi đọc bài "Sự thật về học và thi cao học" của November Rain, mình muốn nói lời chúc mừng tới bạn. Những gì mình được thấy hoàn toàn không giống với bạn. Chỉ đơn cử ở góc độ học viên, lớp của mình hầu như là giảng viên đến từ các trường đại học kỹ thuật nhưng có thể nói là lười vô cùng, trên nửa lớp hầu như chẳng học hành gì, chỉ chờ bạn cùng nhóm làm bài để copy lại và cuối cùng rồi cũng qua cả, thật đáng buồn.

Người gửi: Thu Lê

Mình không hiểu chị November Rain học thạc sĩ ngành gì, ở đâu. Nếu được như chị nói thì mình sẵn sàng đi học, nếu ngành đó phù hợp với mình. Cái mà mình cần nhất là kiến thức.

Thực tế, sau khi tham khảo một vài anh chị khoá trên từng học qua thạc sĩ, thực tế mình rất thất vọng, và chỉ còn con đường học lên ở nước ngoài.

Người gửi: Nguyen Tien Đat

Tôi không tin là vậy. Chị dâu tôi đã học xong cao học, mất khoảng 30 triệu đầu vào, có khó nhưng học thì nhàn hơn đại học. Trong nhóm của chị, nhiều người có địa vị nhưng không có thời gian nên đóng quỹ hơi nhiều. Tóm lại vào được là ra được.

Học tiến sĩ cũng vậy, đầu vào có khó hơn một chút và chi phí cao hơn. Tóm lại nếu không có lửa thì làm sao có khói.

Người gửi: ochuong

Tớ thì thấy cái cách đào tạo thạc sĩ của mình nó làm sao ấy. Nhất là cái cách quản lý sinh viên cao học thật bất cập và thiếu thông tin, làm cho những người đang đi làm như mình khó mà theo kịp. Mỗi lần vào phòng sau đại học để hỏi thông tin đối với mình thật là cực hình.

Riêng chuyện học thì đúng là như bạn nói không có chuyện đút lót hay này nọ đâu. Mình chỉ cảm thấy cách tổ chức học và cung cấp thông tin... tệ quá.


> Thu phí phương tiện giao thông
 
Tôi có thể Tiếp>>