Thứ hai, 14/7/2008, 16:31 GMT+7

Không có chuyện học càng cao càng dễ

Tôi cũng đang theo học một lớp thạc sĩ nên thấy quan điểm cho rằng học càng cao càng dễ thật nực cười. Cùng khoá ôn thi đầu vào với tôi có anh là hiệu trưởng một trường trung học thi tới lần thứ tư mà vẫn trượt!
> Sự thật về học và thi thạc sĩ

Người gửi: Vũ Đình Nguyên

Cảm động hơn, có trưởng khoa một trường đại học ở Hà Nội cũng thi. Vì trường mới từ cao đẳng nâng lên đại học nên yêu cầu đối với cán bộ quản lý cao lên. Mặc dù vị trưởng khoa này ở độ tuổi khá cao, nếu học xong cũng chỉ hai năm sau là nghỉ hưu, nhưng anh nói mình học để lấy kiến thức chứ không phải vì bằng cấp nên quyết tâm thi bằng được.

Khi ôn luyện, những người thi lần đầu vẫn hy vọng mong manh là có sự giúp đỡ của các thầy khi ôn thi, nhưng thực tế kỳ thi diễn ra chẳng khác gì tuyển sinh đại học, chặt chẽ, ngặt nghèo, đúng quy chế.

Thi xong đến khoản học, cứ tưởng là ngon ăn, nhưng lúc đó mới thấy gian nan thật. Tài liệu chép thoải mái, vấn đề là có gì mà chép? Phải nghiên cứu, phải học!

Nếu ai đó còn có suy nghĩ càng cao càng dễ thì hãy xem lại mình đang học gì.

> Thu phí phương tiện giao thông
 
Tôi có thể Tiếp>>