Thứ bảy, 12/7/2008, 10:11 GMT+7

Tôi nghi ngờ chất lượng đào tạo thạc sĩ

Trước khi tốt nghiệp đại học một trường về khoa học ứng dụng, tôi lên thư viện tìm đọc luận văn tốt nghiệp thạc sĩ và cảm thấy thật thất vọng vì nội dung sơ sài. Hình như các anh chị ấy chỉ làm cho qua.
> Sự thật về học và thi thạc sĩ

Người gửi: Nguyen Huy

Theo tôi thì học cái gì cũng thế thôi, quan trọng là mình học thế nào! Có thể với cá nhân tác giả bài "Sự thật về học và thi thạc sĩ", chuyên ngành của bạn không có tiêu cực như người ta vẫn nói; nhưng với nhiều chuyên ngành khác thì thực trạng đúng là như vậy.

Đến khi đi làm, và hiện nay công việc của tôi là thiết kế các hệ thống tự động hóa, tôi lại càng thấy đúng, rất thất vọng vì chất lượng cao học hiện nay. Tôi cũng nói chuyện với bạn bè cùng hay khác ngành nghề thì mọi người đều nói đi học cao học cho nó có cái bằng, nhiều khi không có ích hơn cái bằng đại học.

Nói như vậy để thấy rằng mọi người đi học cao học không coi việc có thêm kiến thức là quan trọng nên chất lượng làm sao cao được. Bạn bè tôi nhiều người tốt nghiệp cao học xong đã nói là dễ hơn tốt nghiệp đại học nhiều.

> Thu phí phương tiện giao thông