Thứ tư, 9/7/2008, 10:13 GMT+7

Mong Bộ Y tế quản lý chặt việc xét nghiệm

Hồi 9 tháng tuổi, con gái tôi bị viêm đường hô hấp trên. Tôi đưa con đi khám ở phòng mạch tư của bác sĩ H., được chỉ định đi chụp X-Quang tại phòng khám khác mà sau này tôi mới biết có liên doanh liên kết với bà H.
> Trẻ ốm vặt cũng phải làm xét nghiệm

Người gửi: Pham Thi Phuong Huyen

Rồi bác sĩ kê cho con tôi một loại kháng sinh giá hơn 200 nghìn đồng (tất nhiên là mua tại nhà bác sĩ). Về nhà đọc hướng dẫn sử dụng và ra cửa hàng dược hỏi, tôi được biết đó là kháng sinh nặng nên không dám cho cháu uống mà đưa đi khám lại ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Vào đó, cháu chỉ phải uống thuốc giảm ho.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy rất bức xúc và lo ngại chuyện đã để cho cháu phải chụp X-quang quá sớm. Tại sao một bác sĩ lại có thể vì một chút lợi nhuận mà coi nhẹ sức khoẻ của một con người đến như vậy, hơn nữa đó lại là thế hệ tương lai của đất nước. Ngày hôm đó cùng khám với con gái tôi còn rất nhiều cháu bé khác. Có cả những cháu bố mẹ vất vả đưa từ tận Hoà Bình xuống. Và cũng có vài cháu được chỉ định đi chụp X-quang và được kê những đơn thuốc đắt tiền như con gái tôi.

Mong Bộ Y tế thắt chặt quản lý hơn. Chẳng biết có bao giờ Bộ nghĩ đến phương án cử người của mình đi vi hành tại các bệnh viện, cơ sở y tế Nhà nước cũng như tư nhân không, để người dân chúng tôi có thể yên tâm hơn khi đưa con em đi khám bệnh?


> Thu phí phương tiện giao thông