Thứ hai, 7/7/2008, 18:07 GMT+7

Không sinh con trai, tôi có nguy cơ mất hạnh phúc

Việc dứt khoát không sinh con thứ ba sau khi đã có hai bé gái khiến tôi có nguy cơ thành người phụ nữ bất hạnh bởi chồng sẽ đi "kiếm con" ở người phụ nữ khác.
> 112 bé trai sinh ra mới có 100 bé gái

Người gửi: Giấu tên

Tôi năm nay 33 tuổi, cũng có hai con gái. Đối với tôi, con nào cũng quý cũng thương. Nhưng gia đình chồng và chồng tôi lại thấy buồn và nhất định phải có con trai để nối dõi tông đường nếu không sẽ bị mất giống, và còn mắc tội bất hiếu với ông bà tổ tiên. Vì chồng tôi là con một và lại là trưởng họ nên sức ép về con trai lại lớn hơn gấp bội.

Tôi thì quyết định không sinh thêm con thứ ba. Chính điều này đã làm cho vị thế của tôi trong gia đình chồng không được thuận buồm xuôi gió. Việc tất yếu sẽ xảy ra trong tương lai gần là chồng tôi nhờ người khác đẻ hộ hoặc ngang nhiên lấy vợ. Điều đó khó tránh khỏi, nhưng tôi chấp nhận và đã chuẩn bị trước về tâm lý.

Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là biết bao giờ trong tư duy của tất cả chúng ta không còn tồn tại cách nhìn nhận thiếu công bằng và bất bình đẳng với phụ nữ?


> Thu phí phương tiện giao thông