Không có gì Linux và phần mềm mở không làm được
Trên Linux dĩ nhiên vẫn có nhiều thứ không bằng Windows, nhưng chắc chắn rằng với nhu cầu phổ thông và nhu cầu doanh nghiệp, không có gì mà Linux và phần mềm mở không làm được... (Nguyễn Minh Đức)
> Chuyện bản quyền phần mềm mã đóng và mã mở
Sau khi đọc rất nhiều lý do mà các bạn đưa ra để phê phán và không đồng tình sử dụng phần mềm mở, mình xin nói thật: tất cả các lý do đó đều không chính đáng, không thuyết phục và rất sai lầm.
Có một bạn nói rằng: hầu hết học sinh, giáo viên... đều được đào tạo Windows từ nhỏ, đã quen với Windows rồi, và việc tìm hiểu Linux chỉ dành cho những người có thời gian, nên rất khó chuyển sang xài Linux. Xin thưa rằng nếu ngay bây giờ, con em chúng ta được đào tạo Linux thì sao nhỉ? Các phần mềm cần thiết cho học sinh, giáo viên... Linux có đủ, giao diện cực đẹp (Fedora 8 có thua gì XP đâu, còn đẹp hơn ấy chứ).
Có người lại bảo những quản trị viên thông thạo Linux rất ít, làm sao phục vụ đủ cho doanh nghiệp? Xin thưa rằng, số lượng sinh viên trong trường Đại học Khoa học tự nhiên (nơi tôi đang học) thành thạo Linux đã khoảng hơn 1/3. Đó là do tự tìm tòi nghiên cứu. Và học kỳ tới trường chúng tôi sẽ đưa Linux thành môn bắt buộc. Và như thế sẽ có 100% sinh viên thành thạo Linux.
Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trên Linux rất nhiều, hoàn toàn miễn phí. Và đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, phiên bản Oracle 10 Express (Oracle là cơ sở dữ liệu tốt nhất thế giới hiện nay) hoàn toàn miễn phí, dư sức sử dụng.
Viết phần mềm hỗ trợ Linux hoàn toàn không khó, nhất là đối với những phần mềm dành cho quản lý, cho nhà nước… thì chi phí hoàn toàn không đắt lắm. Và tôi tin rằng khi nhu cầu về các phần mềm đó nâng cao, thì sẽ ra đời những phần mềm miễn phí hỗ trợ.
Trên Linux dĩ nhiên vẫn có nhiều thứ không bằng Windows, nhưng chắc chắn rằng với nhu cầu phổ thông và nhu cầu doanh nghiệp, không có gì mà Linux và phần mềm mở không làm được, và làm không có gì là khó khăn cả. Chỉ trừ những công ty thiết kế game 3D, đồ họa cao hay lập trình Net mới cần Windows mà thôi.
Nguyễn Minh Đức
Ý kiến của bạn