Cần nhân thêm nghĩa cử cao đẹp như chị Mai Anh
Tôi sẽ gửi trang báo này đến những người bạn của tôi. Và hy vọng việc làm của chị sẽ được nhân rộng trong xã hội để cho những trái tim bé bỏng bất hạnh như bé Nhân được sưởi ấm.
> Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang
Người gửi: Mai Lê
Bài báo viết về hoàn cảnh của bé Thiện Nhân đã làm tôi thật sự xúc động và xót thương. Bé vừa mới ra đời đã chịu nỗi đau về thể xác quá lớn như vậy.
Càng xót thương cho bé, tôi càng khâm phục hành động đầy tính nhân văn của gia đình chị Mai Anh. Cuộc sống này tuy không thiếu những con người giàu lòng yêu thương và chia sẻ nhưng thử hỏi có mấy người hành động được như chị. Chị và tôi và những người khác tuy không quen biết nhau nhưng đã cùng gặp nhau trên trang báo này, cùng quan tâm đến hoàn cảnh của bé và cùng đồng cảm.
Chúc gia đình chị và cháu bé nhiều sức khoẻ và nghị lực để vượt qua những khó khăn trước mắt. Chị sẽ không bao giờ lẻ loi trong hành trình của mình. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và cùng tiếp sức với chị bằng cách này hay cách khác.
Tôi sẽ gửi trang báo này đến những người
Người gửi: Nguyễn Uyên
Tôi đã đọc bài viết và nước mắt trực trào. Thật cao cả thay tấm lòng thương người sẵn sàng chấp nhận khó khăn của anh chị khi quyết định nhận bé. Tôi, thế hệ trẻ ngày nay, thật sự cần những tấm gương như anh chị để noi theo.
Tôi có thể cảm nhận được đứa bé đã đau đến mức nào. Mình bị một con kiến đốt đôi khi đã cảm nhận được sự đau đớn và nhức nhối. Vậy mà một đứa bé sơ sinh bé bỏng là vậy lại bị gặm nhấm đến khi mất đi một bên chân và bộ phận sinh dục. Đứa bé chắc hẳn lúc ấy không còn hơi để khóc.
Thành thật mà nói tôi luôn thương cảm khi đọc về những mảnh đời bất hạnh. Tôi dùng khoản tài chính dôi ra của mình để giúp khi có thể. Nhưng tôi biết tôi chưa đủ tự tin và can đảm để làm chuyện mà anh chị dám làm, nhận nuôi bé, đặc biệt hơn lại là một bé khuyết tật.
Cảm ơn cả tấm gương của người mẹ chị Mai Anh đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ cho những cử chỉ vô cùng nhân đạo của con mình.




E-mail
Bản In