Thứ tư, 7/3/2007, 09:25 GMT+7

Lấy chồng ngoại sẽ gặp khó khăn gì?

Tôi chắc rằng sẽ có rất nhiều cô gái Việt vỡ mộng khi đặt chân đến nhà chồng, đặc biệt là nhưng cô gái còn mang sẵn ảo tưởng cuộc sống ở xứ người như trong phim Hàn Quốc, hoặc chưa trang bị đủ cho mình những kiến thức chính chắn trong vai trò làm dâu ở xứ người.

Người gửi: Quang Huy
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Hạnh phúc thực sự chỉ bắt nguồn từ tình yêu!

Tôi đang sống và học tập ở nước ngoài, tôi cũng đã có gia đình, nên tôi thừa nhận những ưu điểm của việc lấy chồng ngoại mà chị Nguyệt nêu ra, nhưng điều này chỉ có được khi kết hôn những người đàn ông Tây phương, hoặc kết hôn xuất phát từ tình yêu không vụ lơi.

Tuy nhiên, những cô gái Việt Nam chủ yếu kết hôn với người Hàn Quốc, Đài Loan (Á châu) - thì không thể có được điều đó, theo quan điểm cá nhân tôi thì những người Hàn Quốc và Đài Loan còn có thói gia trưởng hơn đàn ông Việt Nam. Đó là chưa kể đến những người đàn ông này thường là có học vấn thấp khó có khả năng lấy vợ người bản địa, hoặc là những người lớn tuổi, khuyết tật...

Tôi cũng không phủ nhận sẽ có những cặp vợ chồng có hạnh phúc, nhưng tỷ lệ đó rất ít, khi so sánh với kết hôn tại Việt Nam, bởi vì những rào cản về ngôn ngữ, văn hoá, và điều cốt yếu nhất là không xuất phát từ tình yêu, những cô gái Việt Nam sẽ phải sống một cuộc sống cô độc và buồn tủi hơn rất nhiều (mặc dù trong điều kiện vật chất khá hơn) so với khi sống ở Việt Nam.

Tôi cũng dám chắc rằng sẽ có rất nhiều cô gái Việt vỡ mộng khi đặt chân đến nhà chồng, đặc biệt là nhưng cô gái còn mang sẵn ảo tưởng cuộc sống ở xứ người như trong phim Hàn Quốc, hoặc chưa trang bị đủ cho mình những kiến thức chín chắn trong vai trò làm dâu ở xứ người.

Khi đọc bài báo 5 ngày chọn vợ của 2 người Hàn Quốc tôi thấy rất xấu hổ vì nhiều khía cạnh mà tôi không muốn nêu ra. Trong thâm tâm tôi cầu chúc cho 2 cô gái đó được hạnh phúc ở xứ người. Nhưng tôi tự hỏi, nếu có những bất ổn về kinh tế, sức khoẻ... mà người chồng 52 tuổi sẽ không gửi được tiền về cho gia đình vợ như đã cam kết (100$/tháng) thì điều gì sẽ xảy ra? mà sự bất ổn về kinh tế là điều rất dễ xảy ra đối với những người lao động có thu nhập thấp ở nước ngoài.

Tôi cũng tự hỏi rằng, nếu ở lại Việt Nam những cô gái ấy chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu, không ảo tưởng thì họ sẽ được chàng trai của đời mình, không có tiền bạc nào có để sánh ngang với giá trị của một mái ấm gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan. Những người ủng hộ kết hôn chồng ngoại có thể nói rằng, ngày xưa các cụ nhà mình cũng đâu cần tình yêu, cha mẹ đặt đâu ngồi đó, lấy nhau rồi mới biết nhau mà cũng sống đến đầu bạc răng long - nhưng đây là một phạm trù hoàn toàn khác, khi mà những cô gái chàng trai lúc đó sống trong cùng một làng, xã, cùng môi trường văn hoá, cùng công việc, ít tác động của xã hội.

Tôi viết những điều này không phải để lên án những cô gái lấy chồng ngoại quốc, nếu họ xác định lấy chồng với mục đích giúp đỡ một phần kinh tế cho bố mẹ (một phần lớn) thì sự hy sinh của họ là rất lớn, tôi cảm phục họ vì họ đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình để dành cho người khác. Còn nếu không vì mục đích đó thì lời nhắn nhủ của tôi đến các cô gái là hãy ở lại Việt Nam - có một sự thực không phủ nhận là những bài báo kết hôn chồng ngoại ở Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc... đã làm cho đất nước chúng ta "mất điểm" trong mắt bạn bè quốc tế, phần lớn đàn ông Việt Nam đều cảm thấy xấu hổ khi được hỏi đến điều này.

Cầu chúc cho những cô gái Việt Nam có được hạnh phúc ở xứ người. Tôi mong đến một ngày nào đó nền kinh tế của đất nước ta phát triển sánh ngang với các nước khác thì "phong trào" lấy chồng ngoại sẽ tự nhiên biến mất - vì sao? chắc các bạn cũng đã rõ.

> Thu phí phương tiện giao thông
 
Tôi có thể Tiếp>>