Thứ tư, 7/3/2007, 11:10 GMT+7

Vì sao phụ nữ 'có học' cũng muốn chồng ngoại?

Xin các bạn nam đừng nghĩ rằng chỉ phụ nữ nông thôn ít học, hèn kém hay các cô gái trẻ "Tây hóa" mới lấy chồng ngoại. Hiện nay rất nhiều phụ nữ "thuần Việt "có học muốn lấy chồng ngoại, không phải vì tiền bởi không phải cứ người nước ngoài là giàu có. (Ngọc)

Người gửi: Ngọc
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Châu Thông và Tuấn Anh quá chủ quan về đàn ông Việt Nam?

Đọc nhiều bài viết của các bạn tôi thấy nổi lên câu hỏi: Tại sao phụ nữ Việt lấy chồng? Nội hay ngoại? Tôi muốn nêu vài ý kiến cho câu hỏi này, hy vọng bạn Châu Thông và bạn Tuấn Anh hiểu thêm về chúng tôi.

1. Phụ nữ Việt Nam lấy chồng không phải để có chỗ dựa dẫm, ăn bám. Chúng tôi lấy chồng vì văn hóa, truyền thống xây dựng gia đình, nếp nhà của người Việt mà chúng tôi được gia đình, họ tộc truyền dạy. Chúng tôi muốn thực hiện đầy đủ thiên chức của người phụ nữ: làm mẹ và làm vợ. Do vậy, kể cả người giỏi giang, tài cao học rộng, chúng tôi vẫn cần có một gia đình mà không phải ai cũng may mắn có được tình yêu với chồng.

Bạn Châu Thông nên nhìn lại để thấy phụ nữ Việt Nam rất chỉn chu, chịu thương chịu khó, và trong rất nhiều gia đình, nhất là ở nông thôn, người phụ nữ là lao động chính trong nhà, người đàn ông chỉ ăn không ngồi rồi, quán xá, cờ bạc. Tình trạng này khá phổ biến nếu bạn muốn làm một cuộc điều tra. Còn ở thành thị, những người phụ nữ có học đều có công ăn việc làm, dù có thể thu nhập không cao, họ không hề ăn bám chồng.

2. Chồng nội hay ngoại? Xin các bạn nam đừng nghĩ rằng chỉ phụ nữ nông thôn ít học, hèn kém hay các cô gái trẻ "Tây hóa" mới lấy chồng ngoại. Hiện nay rất nhiều phụ nữ "thuần Việt "có học muốn lấy chồng ngoại, không phải vì tiền do không phải cứ người nước ngoài là giàu có. Chỉ có điều họ có làm được việc đó hay không thì còn nhiều rào cản. Một trong những rào cản lớn xuất phát từ chính họ. Chúng tôi tự hào lắm vì mình là người Việt, mang dòng máu Việt, nhất là khi ra nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập. Tình yêu ấy khiến chúng tôi muốn sinh những đứa con mang dòng máu Việt, và không muốn lấy chồng ngoại.

Đàn ông Việt hay nước ngoài đều có người tốt, người xấu. Tuy vậy, trong khi phần đông người nước ngoài sống nghiêm túc trong công việc và gia đình, trân trọng phụ nữ, thì phần đông đàn ông Việt thời nay rất dễ sa ngã, gia trưởng, coi thường phụ nữ. Chúng tôi thất vọng về họ nhiều lắm. Tất nhiên vẫn có một số ít đàn ông đích thực, họ khiến chúng tôi tự hào và khâm phục. Nhưng xét trên bình diện đại trà, phụ nữ Việt chúng tôi thiệt thòi và phải chịu đựng rất nhiều. Ở nông thôn, với người ít học thì họ rượu chè cờ bạc, đánh chửi vợ con. Ở đô thị thì các loại "ôm", bồ bịch con rơi con vãi, hoặc tệ hơn là chát sex, gái điếm, gái gọi, bỏ bê gia đình, vợ con. Tôi nghe từ chính những người đàn ông có học, có nghề nghiệp đáng kính rằng chuyện quan hệ với gái nhà hàng, gái gọi bây giờ là quá bình thường, và nếu muốn giữ gìn "hạnh phúc" các bà vợ phải chấp nhận thực tế đó.

Từ tỷ lệ ly hôn có thể nói đàn ông nội hay ngoại tốt không? Xin trả lời là không. Tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam ít hơn so với ở phương Tây nhưng không nói lên điều gì. Phụ nữ Việt Nam đặt gia đình con cái lên hàng đầu và đức hy sinh, tính cam chịu lớn nên họ chỉ ly hôn khi thực sự không thể cứu vãn. Rất nhiều phụ nữ có chồng phá tán cửa nhà, bồ bịch liên miên, ăn chơi đàng điếm sa đọa vẫn được khuyên tha thứ cho chồng để vợ chồng đoàn tụ. Còn ở nước ngoài, thậm chí chỉ cần không thấy hợp nhau ở một điểm nào đó, người vợ rất dễ dàng yêu cầu ly hôn, chứ không nhất thiết phải là vì người chồng xấu. Ở Việt Nam, người đàn ông ít khi đòi bỏ vợ dù họ có nhân tình, hay chơi bời sa đọa bởi vì họ cần người vợ làm vỏ bọc để thỏa chí ăn chơi. Tất cả tủi cực người phụ nữ phải gánh chịu, thậm chí họ không được thỏa mãn nhu cầu bản năng tối thiểu của người phụ nữ.

Nếu bạn Châu Thông muốn điều tra xem trong 100 sinh viên sắp tốt nghiệp bao nhiêu người muốn lấy chồng ngoại, thì bạn cũng nên điều tra 10 năm sau, trong 100 cô gái ấy, có bao nhiêu cô thất vọng về chồng. Họ chỉ như những người phụ nữ nay đã có gia đình: cố tìm niềm tin vào các anh hoặc còn quá non trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Tôi rất tin rằng chỉ những người đàn ông nào có lòng tự trọng, có bản lĩnh đích thực, mới có thành công. Những người giỏi mà không có bản lĩnh tránh xa cái xấu, sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Tôi cũng rất hy vọng thế hệ sau, phụ nữ Việt Nam sẽ thôi không phải đi tìm chồng ngoại.

Cảm ơn tòa soạn đã mở diễn đàn này.

   

> Thu phí phương tiện giao thông
 
Tôi có thể Tiếp>>