Thứ bảy, 3/3/2007, 07:09 GMT+7

Người đàn ông tốt thì nội hay ngoại không quan trọng

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Phù Sa. Là phụ nữ chúng ta ai cũng muốn có một tấm chồng tử tế để gắn bó cả cuộc đời. Nhưng quả thật có nhiều chàng trai Việt đang coi gia đình như một cái nhà kho chứa đồ phế liệu. (Hoa Huệ)

Người gửi: Hoa huệ
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Ý kiến

Chỉ khi nào không còn chỗ nào để đến thì họ mới quay về. Nếu có thắc mắc gì thì họ nói rằng đó là lỗi ở chúng tôi, những người phụ nữ, dù có chán đến mấy thì vẫn phải để cho chồng "sống vì tập thể" ở những quán bia ôm hay những cuộc du hí cùng những cô đồng nghiệp trẻ.

Tôi chắc rằng bạn Phù Sa sẽ chẳng bao giờ phải chịu đựng cảnh này:
Mùa xuân năm ngoái, tôi cùng chồng, con trai và mấy người đồng nghiệp của chồng đi chùa Hương. Vì không lấy được đủ phòng cho nên nam ở với nam, nữ ở với nữ.

9 giờ tối, chồng tôi và một anh nữa ra hiệu cho hai cô đồng nghiệp ở cùng phòng với tôi ra ngoài. Họ đi uống rượu và ăn nhậu với nhau đến gần 11 giờ đêm mới về mà không hề giải thích với tôi cũng như vợ anh chàng kia một nửa lời.

Tất nhiên là sau đó một cuộc cãi vã lớn đã xảy ra và phần thắng chẳng bao giờ thuộc về chúng tôi cả bởi vì họ cho rằng đó là một trong 1001 mối quan hệ "vô tư" (!).  

Bạn thật may mắn, tôi ngưỡng mộ bạn. Tìm được người đàn ông thực sự cho mình, nội hay ngoại có quan trọng gì đâu!

> Thu phí phương tiện giao thông