Các vận động viên của chúng ta thật tuyệt vời
Cũng những tiếng hô "Việt Nam vô địch" chẳng kém phần hăng say, cũng ngây ngất sau mỗi bàn thắng, một đường chuyền đẹp, rồi cũng hồi hộp thót tim khi lưới đội nhà bị nguy hiểm. Tất cả đang hướng về tổ quốc thân yêu Việt Nam. Tất cả đang từng ngày từng giờ chúc cho đội bóng của chúng ta vô địch.
From: Nguyen Hong Viet
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Wednesday, December 10, 2003 3:26 AM
Subject: Niem vui chien thang!
Chúng em là những sinh viên đang theo học tại trường ĐH Năng lượng Matxcơva. Tuy đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi nhưng không vì thế mà bỏ qua những diễn biến từng ngày từng giờ của SEA Games 22. Hằng ngày bất kể lúc nào hễ từ trên trường về hay mới ngủ dậy, công việc đầu tiên của chúng em đã thành lệ trong một tuần nay là vào trang VnExpress.net để xem hôm nay Việt Nam đoạt thêm bao nhiêu huy chương vàng, để thông báo cho bạn bè, để cùng bàn luận và thể hiện niềm hân hoan khi chứng kiến sự lớn mạnh từng ngày từng giờ của thể thao nước nhà.
Đọc các bài viết, xem các tấm hình cảm nhận sự hồi hộp trước mỗi trận đấu rồi vỡ oà trong niềm vui chiến thắng, xúc động mỗi khi thấy các vận động viên nước mình lên bục nhận huy chương. Có thể nói cánh sinh viên nói riêng và những người Việt Nam nói chung chưa bao giờ có được những cảm xúc như vậy. Các vận động viên của chúng ta thật tuyệt vời, họ là niềm tự hào, là hào quang dân tộc, là hồn của những người dân nước Việt lúc này. Hấp dẫn nhất vẫn là môn thể thao vua: bóng đá. Chúng em không biết lấy gì để có thể bày tỏ tấm lòng của mình với các anh chị trong ban thể thao. Các anh các chị đã truyền cho chúng em không khí sôi động của sân nhà từng phút của trận đấu. Thật tiếc khi không được hoà mình vào dòng người trên các phố sau mỗi trận thắng để được ca hát hết mình. Quá sung sướng quá hạnh phúc các anh chị ạ. Tuy rằng các trận bọn em đều biết kết quả qua Internet nhưng khi xem lại băng thu qua VTV4 vẫn thấy hồi hộp và gay cấn. Cứ mỗi lần mượn được băng hình mới bọn em lại tập trung ở một phòng xem và "cổ vũ" cho đội nhà, như thể đang xem truyền hình trực tiếp vậy. Cũng những tiếng hô "Việt Nam vô địch" chẳng kém phần hăng say, cũng ngây ngất sau mỗi bàn thắng, một đường truyền đẹp, rồi cũng hồi hộp thót tim khi lưới đội nhà bị nguy hiểm. Tất cả đang hướng về tổ quốc thân yêu Việt Nam, tất cả đang từng ngày từng giờ chúc cho đội bóng của chúng ta sẽ vô địch.
Cho em gửi lời chúc nồng nhiệt nhất tới đội bóng của chúng ta. Và em cũng xin gửi các anh các chị trong ban Thể thao lời cám ơn chân thành nhất. Chúc các anh các chị có nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục đưa tin cập nhật trong những ngày tới để cánh sinh viên xa tổ quốc như bọn em cũng được góp mình vào chiến thắng của đội bóng của chúng ta.