Thứ bảy, 28/11/2009, 14:27 GMT+7

Giải pháp cho bài toán tỷ giá VNĐ/USD

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do đang gia tăng chênh lệch giá ngày càng đáng lo ngại so với thị trường chính thức. Tỷ giá VNĐ/USD liên ngân hàng đang chờ ngày chạm móc 18.500 VNĐ? Thực hư của sự nóng lên từng ngày của đồng USD nên được hiểu và lý giải sao cho đúng? (Ngô Dũng PYV)
> Sự được mất trong chính sách tỷ giá ngoại tệ VNĐ/USD

 

Biện pháp tăng khả năng dự trữ ngoại tệ

Tích lũy tiền tệ có thể được gia tăng thông qua tích lũy ngoại tệ tại tầng cá thể, mà không làm mất đi giá trị tiền tệ của VND. Đồng thời, khi cần, nhà nước hoàn toàn có thể huy động sự ủng hộ của nhân dân để duy trì và ổn định nền kinh tế như sự kiện: Hũ gạo kháng chiến.

'Tỷ giá USD 18.400-18.500 đồng là hợp lý'

Trao đổi với VnExpress.net, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Lê Đức Thúy không cho rằng thị trường tiền tệ đang gặp khủng hoảng và tin các giải pháp mới sẽ sớm đưa tỷ giá tự do về gần với giá trong ngân hàng.
> Giá đôla tự do giảm mạnh

Độc chiêu kiếm tiền của 'cò' nhà đất

Cách ăn tiền mà các Cò nhà đất trông đợi nhất là từ “Kênh giá”, “Cài giá”, “Gửi giá”. Với chiêu này họ kiếm được bộn tiền luôn! (Diễm Quỳnh)
> Giá đất Hà Nội loạn - chủ đầu tư tội to nhất

Sự được mất trong chính sách tỷ giá ngoại tệ VNĐ/USD

Cứ như thông lệ, tỷ giá VNĐ/USD về cuối năm lại tăng cao. Không được công nhận và không được khuyến khích nhưng giá USD thị trường tự do từ lâu đã trở thành một tỷ giá thứ hai, tồn tại song song với tỷ giá chính thức được ngân hàng nhà nước (NHNN) quy định. (Ngô Anh Dũng)
> Giá đôla chợ đen áp sát ngưỡng 19.900 đồng

Chuyên gia ẩm thực cũng... sợ thực phẩm 'bẩn'

Ăn thịt thì sợ có thuốc tăng trọng, dùng hải sản lại lo bị ướp ure, chọn rau thì sợ còn thuốc trừ sâu... nên giờ bữa ăn gia đình tôi chủ yếu là đậu hũ, các loại củ.
> Thực phẩm giết người

Vì sao tôi là thầy giáo?

Hơn 20 năm trước, bố đi bộ đội Campuchia, tôi sống cùng mẹ trong khu nhà tập thể dành cho giáo viên trường Tống Văn Trân. Tôi nhớ mãi những ngày cùng thầy cô và các anh chị học sinh tát ao bắt cá, gánh đất trồng rau... Để rồi, ước mơ trở thành giáo viên nhen nhóm trong tôi từ lúc nào chẳng rõ.

Chủ tịch HAGL: 'VFF đang sống bằng luật riêng'

"Tôi cho rằng hạn chế cầu thủ ngoại nhập tịch thi đấu ở V-League là quyết định của một nhóm người ở VFF, không khách quan. Tôi sẽ chống đối tới cùng và tin sẽ thắng kiện", ông bầu Đoàn Nguyên Đức bức xúc.
>VFF thống nhất hạn chế sử dụng cầu thủ nhập tịch

'Mang phong bì đến nhà thầy cô là biểu hiện lệch lạc'

"Chuyện các phụ huynh đưa những món quà có giá trị hay phong bì đến nhà cô chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng là biểu hiện lệch lạc. Con đang học, tặng quà lớn như thế rõ ràng có ý xin xỏ", Phó giáo sư Văn Như Cương bày tỏ quan điểm.

Nước mắt nhà giáo ngày 20/11

Hôm nay là ngày cả xã hội tôn vinh nhà giáo nhưng tôi vẫn lên lớp 12 tiết và trong tiết dạy tôi nghe tiếng "zô, zô..." rất lớn của buổi tiệc mừng tôn vinh các nhà giáo của đa số người "không phải là nhà giáo"...
> Tâm sự của giáo viên trẻ ngày 20/11

Ngày nhà giáo Việt Nam nói chuyện 'phong bì'

Cứ đến ngày 20/11 hằng năm, vợ chồng tôi lại tới thăm những thầy cô giáo dạy cách đây 5 năm hay 10 năm với những bó hoa và tình cảm chân thành và đáng quý của thầy và trò. Và từ ngày ấy đến bây giờ tuyệt nhiên chẳng có chiếc “phong bì” nào xen vào tình cảm thiêng liêng ấy. (Lan Phương)

Tại sao không quản lý được ngoại tệ?

Tình hình biến động giá vàng, ngoại tệ thời gian qua, cùng với cách trả lời chất vấn của Thống đốc NHNN tại Quốc Hội về cung cầu và tỷ giá ngoại tệ, tôi nhận thấy NHNN mà đại diện là thống đốc đang bó tay trong việc quản lý ngoại hối. (Vũ Đoàn Chung)
> Thống đốc Ngân hàng: 'Nợ quốc gia hiện rất lớn'

Câu chuyện cay đắng của người mẹ có HIV bị kỳ thị

Một buổi tối, khi gọi điện cho em, tôi choáng váng khi nghe em nói: “Em bị mất việc rồi chị ạ!”. Thì ra, cái phong bì thư mà tôi gửi em đã bị người của công ty em bóc ra. Họ đã biết em nhiễm HIV và đuổi việc em.

Văn hóa mua sắm ở Hà Nội

Người tiêu dùng chen nhau muốn "bẹp ruột, vứt hàng lung tung, tự ý "nép tạm" vào một góc nào đó của siêu thị để... ăn miễn phí là những cảnh tôi đã chứng kiến trong ngày vàng mua sắm ở Hà Nội. (Phạm Thanh Hương)
> Siêu thị Hà Nội 'náo loạn' trong ngày vàng khuyến mại

Thực phẩm giết người

Ngày càng nhiều thông tin về thực phẩm độc hại đọc mà tởn cả tóc gáy: Thịt trâu, bò nhập khẩu thối định dùng làm khô bò. Mỡ động vật bẩn dùng để rán quẩy, bánh rán. Chân gà thối rữa định đem ra mấy cửa hàng chân gà nướng thơm phức. Bì lợn thối ngâm axit, tẩy trắng làm nem chua... (Vĩnh Thụy)

Các tin đã đưa ngày: 
Lien he quang cao