Thứ hai, 6/7/2009, 09:30 GMT+7

Đừng khinh khi người như vậy

Chào bạn lấy biệt danh Gia Cát lượng. Tôi xin nói với bạn biển học là mêng mông và mỗi con người chỉ có thể biết một phần thôi. Bạn nói "Cái này mà không biết thì biết cái gì???" vậy tôi hỏi bạn: Gia đình bạn có người ốm bạn tự chữa trị, mổ cho họ hay bạn phải đưa họ đến bệnh viện? Chiếc xe của bạn đi bị hỏng bạn tự sửa hay phải mang ra hiệu?? Bạn có chắc bạn biết chính xác tên và tác dụng các chi tiết trong chiếc ô tô, máy hút bụi, ti vi, tủ lạnh nhà bạn không........ Cổ nhận có câu: Trước khi nói nên uốn lưỡi ba lần hẵng nói. Hy vọng bạn rút kinh nghiệm.

( HOANG VU - hoang_vu_hn@yahoo.com )

 
Các ý kiến cùng chủ đề (39)
1. Nếu không hiểu rõ dễ bị người ta 'vẽ' !!! (13/8/2009)
2. "Trình duyệt là... Google" (13/7/2009)
3. Một video hài hước? (10/7/2009)
4. Tuỳ vào người được phỏng vấn (6/7/2009)
5. Thế là tốt rồi (6/7/2009)
6. Bình thường thôi (6/7/2009)
7. 50 người không đủ để đại diện! (6/7/2009)
8. Cũng đúng thôi (6/7/2009)
9. Tỷ lệ đó là cao rồi (6/7/2009)
10. Đừng khinh khi người như vậy (6/7/2009)
1, 2, 3, 4

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao