Thứ hai, 13/7/2009, 16:59 GMT+7

Có một 'tôn giáo' mang tên 'M.J'

Phải gọi M. Jackson là gì đây? "Hiện tượng âm nhạc", "Huyền thoại âm nhạc", "Thiên tài âm nhạc", hay là "Vua nhạc Pop",..... chắc chắn tất cả đều đúng.

Nhưng với những gì M. Jackson đã làm được, tôi thích coi anh như thứ "tôn giáo" hơn, một tôn giáo mang tên "M.J". Không có gì chứng minh nhưng tôi tin chắc là tất cả những người yêu nhạc, nghe nhạc (bất kể thể loại gì) trên khắp thế giới này đều là "tín đồ" của anh.

Họ có thể là tín đồ cuồng nhiệt hoặc không cuồng nhiệt, nhưng tất cả đều ngưỡng mộ và tôn sùng anh. Trước và sau thời của anh, cũng có nhiều ca sĩ tài năng. Tuy nhiên, chỉ duy nhất M. Jackson ở cấp cao hơn so với mọi ca sĩ khác. Cũng chỉ có M. Jackson mới đủ khả năng và tài năng để thực hiện các Video Clip với nhiều cảnh quay hoành tráng (về cảnh trí và số người tham gia) đủ làm choáng váng những ai từng xem qua.

Có lẽ, sau này cũng sẽ không có ai làm được những gì mà anh đã làm cho thế giới âm nhạc và cho những người yêu nhạc trên toàn thế giới. Vẫn còn nhiều điều để nói về anh, nhưng tôi chỉ xin nhắc lại một lần nữa......Với tôi, có một tôn giáo mang tên "Micheal Jackson". Vĩnh biệt M. Jackson và cầu mong anh được bình yên trong cõi vĩnh hằng.

(Phidang)

 
Các ý kiến cùng chủ đề (95)
1. Thương tiếc ông hoàng nhạc pop (13/7/2009)
2. Tạm biệt anh - thần tượng lớn nhất của tôi (13/7/2009)
3. Sẽ không có ai như anh... (13/7/2009)
4. Người đã đi nhưng âm nhạc và tình yêu vang mãi (13/7/2009)
5. Michael Jackson - Tên anh có một phần trong trái tim tôi... (13/7/2009)
6. Chào thần tượng! (13/7/2009)
7. Anh là linh hồn của pop thế giới (13/7/2009)
8. Có một 'tôn giáo' mang tên 'M.J' (13/7/2009)
9. Nếu lịch sử là những cái tên... (13/7/2009)
10. Một buổi sáng không yên lành (13/7/2009)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao