Thứ ba, 30/6/2009, 10:30 GMT+7

Chia sẻ nỗi đau

Em là một tài năng trẻ nhưng xấu số, những tác phẩm của em mãi mãi sống với thời gian và trong lòng công chúng. Xin được chia sẻ nỗi đau, mất mát cùng gia quyến và Hải Anh. Huỳnh Phúc Điền - một đạo diễn có tài, đầy triển vọng - mất đi là một mất mát lớn đối với chúng ta. Vô cùng thương tiếc...

(hoanghuonghuyen)

 
Các ý kiến cùng chủ đề (49)
1. Vẫn biết cuộc đời này quá mong manh (1/7/2009)
2. Bụi trần lại hóa bụi trần... (1/7/2009)
3. Đau lòng và thương tiếc (1/7/2009)
4. Thành thật chia buồn cùng gia đình (1/7/2009)
5. Tiếc thương (1/7/2009)
6. Condolence! (30/6/2009)
7. Mất mát lớn của nghệ thuật Việt Nam (30/6/2009)
8. Tiếc! (30/6/2009)
9. Thật đau xót biết bao (30/6/2009)
10. Trở về với cát bụi (30/6/2009)
1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao