Thứ ba, 30/6/2009, 18:47 GMT+7

Thật đau xót biết bao

Anh đã ra đi thật rồi, xin gửi tới gia đình Anh lời chia buồn sâu sắc. Khi biết anh chiến thắng bệnh nặng từ Singapore trở về, tôi đã mừng cho anh biết bao. Mấy tuần trước nghe tin anh ngã bệnh, tôi cứ mong anh sẽ lại chiến thắng một lần nữa, vậy mà...

Anh có thể không biết những khán giả như tôi là ai, nhưng tôi thật sự mến mộ tài năng của anh... Cầu chúc cho anh ra đi bình yên vào cõi vĩnh hằng... Và anh cứ tin rằng Huỳnh Phúc Điền sẽ sống mãi trong tim mọi người...

Xin được chia sẻ nỗi buồn sâu sắc với gia đình anh, chị Hải Anh và 2 bé dễ thương, cầu chúc mọi người bình an và mạnh khoẻ!

(Rebecca Nguyen)

 
Các ý kiến cùng chủ đề (49)
1. Vẫn biết cuộc đời này quá mong manh (1/7/2009)
2. Bụi trần lại hóa bụi trần... (1/7/2009)
3. Đau lòng và thương tiếc (1/7/2009)
4. Thành thật chia buồn cùng gia đình (1/7/2009)
5. Tiếc thương (1/7/2009)
6. Condolence! (30/6/2009)
7. Mất mát lớn của nghệ thuật Việt Nam (30/6/2009)
8. Tiếc! (30/6/2009)
9. Thật đau xót biết bao (30/6/2009)
10. Trở về với cát bụi (30/6/2009)
1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao