Âu hóa Brazil
Tôi cũng theo dõi đầy đủ diễn biến trận đấu hôm qua và thật thót tim. Cá nhân tôi dù là cổ động viên trung thành của lối đá tấn công quyến rũ của những chiếc áo vàng xanh cũng không khỏi thất vọng khi họ mất chất samba truyền thống nhiều quá. 1. Nửa thời gian đầu của hiệp 1 Brazil đá như ngủ mê khi hàng phòng ngự hoàn toàn thả các chân sút đối phương di chuyển thoải mái. Đã vậy, trung vệ Lucio thường xuyên thấy xuất hiện trên phần sân tuyển Mỹ, cụ thể là trong bàn thua thứ 2, chiếc áo vàng nỗ lực đeo bám về cản phá Donovan lại là Ramires! 2. Thời gian còn lại của hiệp 1 và hiệp 2, 3 bàn thắng tiếp theo đậm chất bóng đá châu Âu. Không còn thấy những bài tấn công đa dạng như dàn xếp 1 chạm trung lộ, biên hay xẻ cánh vốn là đặc sản của Brazil. Mà chỉ thấy các cầu thủ Brazil cặm cụi tạt bóng từ 2 biên hoặc tranh thủ sút xa cầu âu. Thất vọng nhất vẫn là Maicon, tôi theo dõi anh này khá kỹ vì danh hiệu hậu vệ phải hay nhất thế giới và chỉ thấy tạt bóng và tạt bóng.!! Chỉ mỗi Kaka là giữ được bản sắc, và sự tỏa sáng của anh đã mang đoàn quân Samba lên thiên đàng. Sẽ còn rất nhiều việc để Dunga làm trước khi trái bóng World Cup 2010 lăn tại Nam Phi mùa hè tới nếu muốn thuyết phục người hâm mộ bằng chất Brazil.
Sầm Vĩnh Lộc