Thứ năm, 16/4/2009, 17:17 GMT+7

Không phải cứ khỏa thân là đồi trụy

Tôi từng xem ảnh của Thái Phiên, và phải công nhận rằng ảnh ông rất đẹp, tính mỹ thuật rất cao. Bạn Bảo Giang không đồng ý đó là chuyện của bạn, tôi chỉ hỏi bạn một câu hỏi thôi: "Theo bạn thế nào là nền văn hoá Việt Nam?"

Tôi không thích quan điểm cứ khoả thân là đồi truỵ!

Tôi không cho rằng mọi bức ảnh khoả thân là ảnh nghệ thuật, biên giới giữa phi nghệ thuật và nghệ thuật vốn mong manh. Tuy nhiên, chính vì vậy ta mới cần nghệ sĩ tài năng. Một bức ảnh xấu thì dù có nude hay không nude thì cũng phi nghệ thuật, thế mà các bức ảnh không nude, không có giá trị nghệ thuật thì tự do được triển lãm, còn các bức ảnh nude, được các nghệ sĩ đổ hết tâm huyết vào sáng tác, thì bị cấm, bất kể có giá trị mỹ thuật hay không. Nếu các cơ quan quản lý không công nhận sự xét duyệt của hội đồng nghệ thuật thì nên giải tán hội đồng này. Còn nếu vẫn để hội đồng nghệ thuật tồn tại thì nên công nhận kết quả xét duyệt của họ, vì bản thân hội đồng nghệ thuật phải chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý khi để xảy ra sai sót trong quá trình xét duyệt của mình, có thế mới tránh tình trạng cơ quan quản lý đá sang sân cơ quan chuyên môn như hiện tại, vừa mất thời gian kiểm soát nhiều lần tốn kém, lại thể hiện cách quản lý quan liêu.

(Đặng Hoàng Quân)

 
Các ý kiến cùng chủ đề (1)
1. Không phải cứ khỏa thân là đồi trụy (16/4/2009)

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao