Gần 4 tuổi, con ít khi ốm vặt, con không quá bụ bẫm nhưng các chỉ số đúng theo tiêu chuẩn.
Ngoài giờ học tại trường mầm non, tôi cho con vui chơi theo ý thích như bơi, đá bóng, học võ.... hoặc cho con đi dạo công viên vườn hoa để con được nô đùa tự nhiên.
Gắn kết gia đình là một trong những bí quyết để con phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.
Trong hơn 200 bài dự thi gửi về, Ban tổ chức đã chọn tác phẩm "Cả nhà đi thả diều" của tác giả Việt Châu để trao giải nhất tuần thứ 5, cũng là tuần kết thúc cuộc thi.
Cả nhà tôi đi thăm chùa Hương và có những giây phút thư giãn, vui chơi cùng nhau.
Vì lý do công việc mà tôi dần quên đi bổn phận làm bố của mình, hàng ngày cứ đi làm từ sớm con chưa ngủ dậy, tối về thì khuya con đã đi ngủ.
Gia đình tôi quan niệm yêu thương con là lo cho con sức khỏe, đời sống tinh thần, chứ không phải chỉ cần cho con tiền.
Sau khi vợ tôi ốm một trận ra trò, nàng xanh và gầy quá. Tôi tự nhủ phải mình phải chia sẻ bớt việc nhà để vợ có thời gian nghỉ ngơi.
Sau những bận rộn công việc và học hành, được về nhà và tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau là mong ước của rất nhiều gia đình.
Ông xã tôi rất quan tâm tới gia đình, dù thường đi công tác xa nhưng luôn gọi điện về mỗi tối để hỏi thăm con cái học hành hay chỉ là những câu nói yêu thương, nhớ nhung con, thời gian còn lại là mẹ dành cho con.
Một ngày rất dài dưới nắng mùa hè, nép vào một góc phố xa lạ, nếm thử một vị cà phê lạ, tự dưng mẹ lại muốn viết gì cho gia đình thân yêu của mình.
Sự quan tâm đến nhau là sợi chỉ xuyên suốt, gắn bó, giúp tình cảm gia đình tôi ngày càng thắm thiết.
Hạnh phúc cũng là điểm đến và là hành trình chúng ta đang đi. Bởi vậy, chúng ta phải luôn trau dồi, thay đổi để có được hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi luôn quan niệm khi có thời gian, hãy tận dụng nó để làm những việc có ích như sum vầy cùng gia đình.
Đem tiền về nhiều, nhưng vợ con không vui thì tiền còn có nghĩa lý gì đâu.
Đối với bố, ba mẹ con là cả thế giới lớn lao, thế giới mang lại cho bố niềm vui, niềm hạnh phúc và cả niềm tự hào.
Đến với nhau là cái duyên, nhưng hạnh phúc bên nhau thì phải do chính mình tạo ra. Đó luôn là tâm niệm của tôi về gia đình nhỏ bé của mình.
Những lúc rãnh rỗi, bố mẹ lại bỏ hết hẹn café với bạn bè để chơi với con. Nhìn con say mê học hỏi, khám phá những điều thú vị của cuộc sống mà ba mẹ thích thú theo.
Đối với gia đình, tôi là trụ cột, đối với tôi, gia đình là nơi bình yên nhất. Hai cậu con trai kháu khỉnh, cô vợ đảm đang với các món ăn ngon.
Tôi cùng con trò chuyện để lắng nghe và hiểu con hơn, đưa con đi dạo, chơi những trò con thích....